Máu vẫn đổ trên trận tuyến chống ma túy

Thứ ba, 09/03/2010 00:00

* Kỳ 1: Mai Châu - nỗi đau không nguôi

(Cadn.com.vn) - Hang Kia, nơi tiếp giáp với cao nguyên Mộc Châu - vùng đất trên QL6 bao năm nay là điểm nóng trung chuyển ma túy từ Lào qua Tây Bắc về xuôi. Mới đây, 3 sĩ quan CA đã hy sinh khi vây bắt một đối tượng buôn bán ma túy nguy hiểm. Ngay sau đó, CATP Đà Nẵng đã tổ chức đợt thi đua, học tập đặc biệt và cử đoàn cán bộ đến thăm, viếng, chia sẻ với CA Hòa Bình, với thân nhân gia đình các đồng chí đã hy sinh.

Vượt hơn 1.000km, đoàn cán bộ CATP Đà Nẵng, gồm đại tá Lê Văn Cách - Trưởng phòng Hậu cần; đại tá Lê Tấn Mai - Trưởng phòng và đại tá Trần Duy Thống - Phó phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng, và tôi - phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã có mặt tại Hà Nội. Không kịp nghỉ ngơi, chúng tôi tiếp tục theo đường 6, vượt gần 160km nữa để đến H. Mai Châu mà cách đây 1 tháng, tức là trước Tết Nguyên đán năm Canh Dần mấy ngày, một vụ đấu súng nghẹt thở đã diễn ra tại bản Hang Kia, xã Hang Kia, khiến 3 CBCS CA hy sinh và 11 người khác bị thương.

Nhân dân cả nước và toàn lực lượng CA bàng hoàng nghe tin, cúi đầu nghiêng mình đưa tiễn những người con của đất nước về nơi yên nghỉ cuối cùng. Tại đây, chúng tôi được gặp gỡ và tiếp xúc với thượng tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Hòa Bình, người chỉ huy trực tiếp vụ tấn công, truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại Hang Kia. Anh cũng bị thương khá nặng, ngoài một số vết thương trên người, anh còn bị chặt đứt 1 ngón tay.

Mặc dù vết thương đã được khâu, song phần còn lại của ngón bị chặt vẫn sưng phồng, đỏ tía và đau nhức, bởi suốt từ hôm xảy ra vụ việc anh chỉ nằm viện có mấy tiếng đồng hồ để băng bó vết thương rồi quay ra lo giải quyết điểm nóng tại Hang Kia, chuẩn bị hậu sự cho những đồng chí đã hy sinh, an ủi động viên thân nhân những gia đình đang phải chịu những nỗi đau mất mát chưa từng thấy. Thậm chí đến giờ, khi kể chuyện với chúng tôi, giọng anh vẫn đầy buồn bã, đau thương. Hôm đó nhằm ngày 5-2, lực lượng CA tỉnh Hòa Bình tổ chức vây bắt đối tượng buôn bán ma túy khét tiếng Vàng A Khua (1956, ở Mai Châu, Hòa Bình). Trong lúc lực lượng CA tìm cách giải cứu con tin, Khua bất ngờ xả súng khiến 3 CBCS CA hy sinh và 3 người khác bị thương.

 Đoàn lãnh đạo CATP Đà Nẵng viếng đại tá Hà Thái Yềm.

Đối tượng Vàng A Khua đăng ký hộ khẩu thường trú tại bản Hang Kia, xã Hang Kia, H. Mai Châu, bị CA tỉnh Hòa Bình ra quyết định truy nã đặc biệt vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy vào tháng 11-2006. Trong thời gian bị truy nã, Khua vẫn tiếp tục phạm tội, ngày càng manh động hơn. Chiều hôm đó, qua công tác nghiệp vụ, CA tỉnh Hòa Bình nắm được thông tin Vàng A Khua đang lén lút về địa phương đón Tết nên quyết định triển khai lực lượng vây bắt.

Một lực lượng của Phòng CSĐTTPVMT và CAH Mai Châu đã tìm cách tiếp cận khu nhà nơi Khua đang ẩn náu (khu nhà ở rộng khoảng 0,5ha gồm 2 ngôi nhà 3 gian, xung quanh có tường xây cao 2,5m) và dùng loa để vận động, thuyết phục đối tượng ra đầu thú. Tuy nhiên, biết mình bị bao vây, Khua cố thủ trong nhà, dùng người thân trong gia đình để làm con tin. Để bảo đảm an toàn tính mạng cho những người trong gia đình Khua, lực lượng CA đã kiên trì vận động thuyết phục nhưng Khua vẫn tiếp tục ngoan cố.

Trước tình hình này, lực lượng CA quyết định tiếp cận mục tiêu để tìm cách bắt giữ. Nhưng bất ngờ Vàng A Khua dùng súng AK bắn xối xả vào lực lượng vây bắt, đồng chí Sùng A Chư - cán bộ Đội Phòng chống ma túy CAH Mai Châu trúng đạn và hy sinh tại chỗ. 2 người khác là đồng chí Hà Thái Yềm - Phó CAH Mai Châu, Bùi Quốc Đại - cán bộ Phòng PC17 bị thương nặng và hy sinh trên đường đi cấp cứu. Đối tượng Vàng A Khua bị tiêu diệt tại chỗ.

Đại tá Lê Văn Cách trao tiền ủng hộ
của CBCS CATP Đà Nẵng cho đại tá Bùi Đức Sòn. 

Trước khi chúng tôi đến thắp hương, viếng các đồng chí đã hy sinh, đại tá Bùi Đức Sòn - Giám đốc CA tỉnh Hòa Bình đã dành chút thời gian ngắn ngủi để tiếp và chuyện trò. Ánh mắt của vị Giám đốc CA trên địa bàn nóng bỏng nhất về ma túy đến bây giờ vẫn còn tràn ngập nỗi buồn, ông nói, năm nay cả CA tỉnh không có Tết, nỗi đau lớn quá, đột ngột quá, khiến không CBCS nào còn niềm vui để tận hưởng mùa xuân.

Lại nữa, cuộc chiến đấu khốc liệt đâu có thể dừng tại đó, bởi kẻ xấu tiếp tục lợi dụng địa bàn đồng bào dân tộc, lợi dụng cái chết của 2 bố con Vàng A Khua, kích động bà con dân bản gây bạo loạn, chống phá lực lượng CA. Song với quyết tâm, kiên trì, lực lượng CA đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động bà con, giúp bà con nhìn ra lẽ phải và cuộc sống ở bản Hang Kia đã trở lại bình thường.

Hôm nay cũng vậy, lãnh đạo CA tỉnh Hòa Bình chuẩn bị giao ban trực tuyến để báo cáo tình hình cho các đồng chí lãnh đạo Bộ CA, một lực lượng khác lại tiếp tục xuống bản Hang Kia để khám nghiệm hiện trường, tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan đến vụ án, bởi theo phán đoán của lực lượng CA, rất có thể trong nhà của Vàng A Khua và Vàng A Của, con của Khua có hầm bí mật thông nhau, chính vì vậy, Khua mới có điều kiện đột ngột xuất hiện nã súng vào lực lượng CA khi các đồng chí đang tìm cách bảo vệ, đưa con của y ra ngoài...

Mẹ già và con của đồng chí Hà Thái Yềm. 

Có thể nói, đến đây, tìm hiểu công việc của các anh, chúng tôi càng hiểu hơn tính khốc liệt của cuộc chiến chống ma túy nơi đây. Trước tiên phải kể đến cung đường 6 - con đường đánh dấu đỏ, nơi thường diễn ra những cuộc đấu trí, thậm chí cả đấu súng nghẹt thở giữa một bên là các chiến sĩ CA quên mình bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, một bên là những tên buôn bán ma túy vì siêu lợi nhuận, sẵn sàng bắn giết, chống trả quyết liệt đến cùng.

Chỉ tính từ năm 2006 trở lại đây, trên tuyến QL6, C17 Bộ CA và CA các tỉnh Tây Bắc đã điều tra, khám phá hơn 120 vụ án ma túy, bắt giữ 312 đối tượng; điều tra mở rộng, bóc gỡ hàng chục đường dây ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia; thu giữ số lượng ma túy cực lớn, cùng nhiều vũ khí, tang vật phạm tội khác. Gần đây nhất, các đơn vị nghiệp vụ của CA tỉnh Hòa Bình đã phá 2 chuyên án, khám phá 2 vụ vận chuyển heroin lớn nhất từ trước đến nay trên tuyến QL6 này.

Đó là ngày 5-8-2009, cùng với CAH Tân Lạc, PC17 CA tỉnh Hòa Bình đã phát hiện, bắt giữ Dương Ngô Duy (37 tuổi, trú H. Tân Yên, Bắc Giang), sử dụng xe du lịch Innova vận chuyển trái phép 120 bánh heroin (trọng lượng 42kg). 3 ngày sau, cũng tại đoạn đường này, lực lượng CA tiếp tục phát hiện, bắt giữ đối tượng Vàng A Lự (27 tuổi, trú xã Hang Kia, H. Mai Châu), thu giữ 35 bánh heroin. Các vụ mua bán, vận chuyển ma túy trên tuyến QL6 bị phát hiện, bắt giữ trong thời gian qua cho thấy cuộc chiến chống ma túy ngày càng quyết liệt.

Địa bàn H. Mai Châu, Hòa Bình, đặc biệt là xã Hang Kia cũng là một địa bàn “cực nóng” về ma túy. Theo thượng tá Nguyễn Ngọc Quang thì chỉ trong vài năm trở lại đây, riêng xã Hang Kia đã có 8 đối tượng ma túy bị kết án tử hình, 24 đối tượng bị kết án tù chung thân, 34 đối tượng bị kết án từ 15 năm tù trở lên và 17 đối tượng truy nã đặc biệt. “Cuộc chiến này vẫn còn tiếp diễn, chắc chắn sẽ còn khốc liệt hơn, song chúng tôi không bao giờ chùn bước, không để kẻ xấu, kẻ ác hoành hành” – thượng tá Quang khẳng định...

Thu Hương
(còn nữa)